Chàng sinh viên yêu môi trường

Thứ ba, 03/05/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Ở Khoa Môi trường, Trường đại học Khoa học Huế có lẽ không ai không biết đến Trương Minh Đến, sinh viên lớp Môi trường K32, “thủ lĩnh” năng nổ, nhiệt tình của Câu lạc bộ (CLB) "Tình bạn xanh" với những hoạt động sôi nổi nhằm bảo vệ môi trường và gìn giữ màu xanh cho trái đất.

CLB Tình bạn xanh ban đầu là CLB Tình bạn - Tình yêu thương với mục đích hoạt động là tuyên truyền bảo vệ môi trường và giúp đỡ trẻ em nghèo. Sau đó, em đã chuyển tên thành CLB "Tình bạn xanh" chuyên về những hoạt động bảo vệ môi trường ở Huế”, Trương Minh Đến, Chủ nhiệm CLB cho biết. 3 năm từ khi bắt đầu thành lập đến nay, bằng sự năng nổ và tình yêu với môi trường, Đến đã đưa CLB Tình bạn xanh ngày một phát triển với 70 thành viên, tăng gấp đôi so với ngày mới thành lập.

Để bảo vệ môi trường cần nâng cao nhận thức của các bạn sinh viên trong trường, nghĩ vậy, Đến cùng các bạn trong CLB tổ chức triển lãm tranh môi trường vào các ngày Môi trường thế giới (5-6), ngày thành lập Đoàn 26-3... Nguồn tranh cho triển lãm này do chính Đến “liều” đến gặp thầy Hiệu trưởng Trường đại học Nghệ thuật Huế để mượn. “Rất may là thầy Hiệu trưởng Phan Thanh Bình đã nhiệt tình ủng hộ nên tụi em mới có nguồn tranh để triển lãm”, Đến hào hứng kể. Chàng chủ nhiệm CLB này cũng vận động các bạn trong CLB tự tay làm tranh về môi trường và dựa vào mối quan hệ của mình với một số họa sĩ để xin tranh, tạo sự đa dạng về nguồn tranh cho triển lãm. Đến còn nghĩ ra cách tự làm móc khóa bằng giấy, trên đó có ghi những thông điệp bảo vệ môi trường để vừa có thể tuyên truyền mọi người chung tay bảo vệ môi trường vừa để bán tạo kinh phí hoạt động cho CLB.

 Các thành viên CLB "Tình bạn xanh" trồng cây xanh trong khuôn viên Trường đại học Khoa học Huế. Ảnh: T.C

Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất, Đến và thành viên trong CLB đã đến từng hộ dân, các nhà hàng, cơ quan vận động tắt các thiết bị điện. Vào ngày Môi trường thế giới, Đến cùng các bạn đạp xe về biển Thuận An tuyên truyền người dân và khách du lịch không vứt rác bừa bãi rồi thu dọn rác do người dân vô ý thức xả đầy trên bãi biển. Tháng 9-2010, hưởng ứng chiến dịch Clean the world (làm cho thế giới sạch hơn), Đến đã đứng ra vận động các bạn sinh viên trong khoa và một số khoa khác trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Số cây xanh này do Đến xin tại Công ty Công viên cây xanh. “Ban đầu, phía công ty chưa đồng ý cho cây nên em phải về trường xin công văn, rồi qua UBND thành phố, sau khi Chủ tịch UBND thành phố đồng ý, phía công ty mới đồng ý cho cây”, Đến cho biết về quá trình đi xin cây khá vất vả của mình. Đến và các bạn trong CLB còn lặn lội đến từng xóm trọ sinh viên vận động các bạn thực hiện “Lối sống xanh” bằng việc tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, sử dụng hạn chế túi nilon... Bản thân Đến luôn làm gương cho các bạn trong xóm trọ nơi mình ở thực hiện “Lối sống xanh” bằng việc trồng cây, vận động các bạn cùng dọn dẹp vệ sinh chung, tiết kiệm điện, nước... Ngoài ra, Đến còn vận động các bạn trong CLB đến các khoa, các trường bạn thu gom giấy, báo vụn để gây quỹ giúp trẻ em nghèo. Vào những dịp Trung thu hay ngày Tết, Đến và các bạn quyên góp tiền của các thành viên và đến các trung tâm trẻ em mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ để tổ chức vui chơi cho các em và hướng dẫn các em cách bảo vệ môi trường. Mới đây, giải bóng đá Huế xanh do CLB của Đến tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên và thầy cô trong khoa.

3 năm hoạt động với Đến là cả một quãng thời gian dài với biết bao kỷ niệm. “Lần cơn bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gia đình một số bạn trong lớp em gặp rất nhiều khó khăn, em đã vận động các thành viên trong CLB đi bán hoa. Dầm mưa dãi nắng mấy ngày trời, tụi em đã thu lại được 4 triệu đồng cả vốn lẫn lời. Tất cả số tiền lời kiếm được đều tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn”, Đến nhớ lại. Bắt đầu từ tháng 3 này, Đến chuyển lại vị trí chủ nhiệm CLB cho các sinh viên K34 vì giữa năm 3, việc học quá nhiều không thể tiếp tục tổ chức và tham gia hoạt động nhiều như những năm trước. Nhưng điều mà chàng sinh viên này vẫn trăn trở là “làm sao truyền được ngọn lửa đam mê cho các sinh viên khóa dưới và các em có tiếp tục giữ được “lửa” hay không vì thành quả bây giờ tụi em đã vun đắp từ suốt 3 năm nay...”, Đến tâm sự.

Quê ở thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, H. Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, từ nhỏ, Đến đã yêu môi trường và thường cùng anh chị ra bờ biển gần nhà dọn rác làm sạch đẹp cho bờ biển vùng quê mình. Lớn lên, Đến quyết định thi vào Khoa Môi trường, Trường đại học Khoa học Huế để có thể thực hiện được ước mơ góp phần bảo vệ môi trường. Những năm học đại học, Đến phải đi dạy học kèm và bán báo dạo để lấy tiền trang trải cho việc học.  Đến bảo, “em muốn sẽ học tiếp lên Thạc sĩ về quản lý môi trường để sau này có thể làm công việc bảo vệ môi trường mình yêu thích, góp phần phục vụ đất nước”.

Tùng Chi